Tình hình là em cũng tích cực tìm kiếm người yêu, tới 28 tuổi rùi mà vẫn chưa có bến đỗ, trong khi bạn bè thì chồng con đề huề hết rùi. Nhiều lúc cũng buồn vì sao mình lắm truân chuyên thế. Bản thân em thì không đến nỗi nào, ngoại hình ưa nhìn, ai thấy cũng bảo là dễ thương, xinh thế mà chưa có người yêu ah, xạo vừa thui :)


Em tốt nghiệp DH Ngoại Thương TPHCM, công việc cũng tạm ổn, xinh xắn, khéo tay hay làm, ăn nói có duyên, cũng có khối chàng theo, nhưng mà trong số đó chắc không ai mắc nợ em nên tới giờ em vẫn vậy :)


Anh nào nghiêm túc thì cho em làm quen với nhé!


P/S: Em muốn tìm người ở Sài Gòn, giỏi giang, không cần đẹp, nhưng mà phải hiểu tâm lý phụ nữ !!!