Mình sinh năm 86, đã ly hôn và may mắn là chưa ràng buộc con cái. Giới thiệu qua 1 chút về bản thân:



H/W: >1m6, ~50 kg


Trình độ: thạc sĩ kinh tế


Ưu điểm: hình thức ưa nhìn, thông minh, tinh tế, hài hước, yêu gia đình, biết quan tâm và chia sẻ, có thể làm 1 tri kỷ.


Nhược điểm: vẫn hơi trẻ con và cứng đầu (nên cần tìm 1 người có thể át được vía :D



Cần tìm một người phù hợp, chín chắn, công việc ổn định, quyết đoán, quan trọng nhất vẫn là feeling :Embarrassment:



Sau đổ vỡ là tổn thương và mệt mỏi. Phát hiện ra mình không thực sự mạnh mẽ như vẫn ảo tưởng và thực sự cần 1 điểm tựa vững vàng.



Email của mình: dayenthao062015@gmail.com



Nhân tiên, ai đó cho mình hỏi chút, c/sống trong SG thế nào nhỉ? Đang muốn thay đổi 1 chút, muốn tìm một môi trường sống và cơ hội mới. Nên không nhỉ 8-|