Mình sn 85, có công việc ổn đinh, nhà cửa đàng hoàng, gia đình tử tế mà hình thức thì không đến nỗi hâm dở thế mà đến giờ duyên số chưa tới. Không phải mình ế đâu, trước đây mình cũng có người yêu nhưng chỉ được một thời gian là chia tay không có lý do, lúc thì họ chủ động,lúc thì mình chủ động mặc dù không muốn thế nhưng chẳng hiểu sao. :(( Thấy nhiều người bảo số 85 hay lận đận, mình nghĩ chắc đúng với mình. Thôi thì giờ thời gian đi làm cũng chiếm nhiều mình ít có cơ hội gặp gỡ ( mặc dù mình làm ở môi trường khá ngoại giao, nhưng mình lại ko thích :d) Mình lên đây với mong muốn trước hết là tìm bạn bè giao lưu sau nếu hợp thì tiến xa hơn. Rất mong được làm quen với mọi người.