Topic này của em có lẽ là buồn cười và vô lý, nhưng đều là thật lòng. Nếu không ở vào hoàn cảnh của nhau, xin đừng vội đánh giá và phán xét.


Như title đã viết, năm nay em 25 tuổi, hoàn toàn mất niềm tin với việc tìm thấy một tình yêu đẹp nữa rồi, vì em đã trải qua những thất bại đến khốn nạn. Em không còn muốn bay nhảy mơ mộng, không còn thời gian để thử yêu thử vui. Em muốn được kết hôn ngay trong năm sau, khi em bước vào 27 tuổi âm lịch (năm nay em 26 kim lâu, mà cũng sắp hết năm nay rồi còn gì).


Em nêu qua một vài mô tả của bản thân:


- Nhan sắc 5/10, ngoại hình cũng vậy, không quá tệ và đương nhiên cũng không phải hotgirl


- Gia cảnh trung bình khá


- Bố mẹ đã có tuổi, đó là lý do lớn nhất khiến em muốn cưới vội


- Hiện tại đang làm việc tại HN, quê HY (mong muốn cưới được người cùng quê hoặc gần)


- Thu nhập tạm ổn, nghề nghiệp về marketing


- Khỏe mạnh, cả năm không đau ốm nên không sợ phải chăm sóc 1 con hay ốm vặt đâu


- Đủ trưởng thành để biết đúng sai nhưng vẫn thật muốn có một chỗ dựa vững chắc, nói cho mình biết đâu là điều đúng đắn; không nhõng nhẽo yếu đuối


Em mong muốn về một người yêu, người chồng:


- Lớn hơn em 4 - 8 tuổi (có thể là người đàn ông từng qua 1 lần kết hôn, nhưng xin hãy đừng là người đã có con riêng)


- Đã ổn định sự nghiệp


- Biết tính toán, vun vén kinh tế nhưng đừng chi li và keo kiệt


- Chủ động và quyết đoán trong cả tình yêu và công việc


- Xin đừng là dân xã hội anh chị, em muốn ở bên một người đàn ông chín chắn và đứng đắn, suy nghĩ trưởng thành


Em có thể chịu đựng được một người:


- Gia trưởng, bảo thủ


- Ghen


- Hay cãi vã


- Quá bận rộn


- Có những quá khứ không muốn nói ra


- Có những đòi hỏi và yêu cầu vô lý trong tình cảm


- Chỉ có thể quan tâm em ở mức vừa đủ, không cần thường xuyên, không cần nhiều


- Không quá lãng mạn, không cần phô trương, 2 người biết là đủ


Em muốn yêu vội, cưới vội, vì thế có lẽ em cũng cần tìm người như thế. Một người đang bị thúc giục, một người quá bận cho việc yêu đương tìm hiểu chiều chuộng, thậm chí là một người cưới để có lệ, em cũng có thể chấp nhận, vì em gần như buông xuôi rồi. Em muốn một mqh tìm hiểu nhanh, rút ngắn mọi thứ. Nhắn tin qua zalo rồi nếu cảm thấy phù hợp, hãy cafe trò chuyện và duy trì mối quan hệ nếu cả 2 bên đồng ý... Số điện thoại zalo em gửi riêng qua tin nhắn :(


À còn một điều nữa, em mong sau khi cưới chúng ta sẽ có con luôn, không muốn kế hoạch. Cưới thời điểm nào trong năm sau cũng được.