11:57 p.m ngày 09.02.15...



Lại một ngày trôi qua...



4 ngày tiếp theo lại đến ngày lễ Valentine.



Em vẫn cứ ở đây đợi Anh, và tìm Anh trong vô vọng.



Áp lực tuổi 26 bây giờ không còn là công việc, học hành mà là những câu nói cứ lặp lại trong đầu: "Khi nào có người yêu con? Khi nào thoát khỏi hội FA đây m? M kén chọn quá chớ gì?"



Vẻ ngoài e mạnh mẽ đó, kiên cường đó nhưng trong sâu thẳm e lòng e vẫn có chút yếu mềm, chạnh lòng anh à. Có những lúc em nghĩ em ko còn đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn để có thể bỏ ngoài tai những lời nói nói, những câu hỏi ấy khi gặp người thân, họ hàng, bạn bè.



Em muốn giải đáp tất cả những câu hỏi ấy cho mọi người nghe, vậy nên, Anh..... hãy nhanh đến trước mặt e, để em có thể nắm lấy tay anh và ôm chầm lấy anh như em có thể.



Tâm trạng của mình trước thềm Valentine và những ngày cận tết, khi phải đối mặt với những câu hỏi tuy "lạ" mà "quen" này T.T



Có bạn nào cùng chung tâm trạng với mình inbox nhé. hoặc gửi mail: @gmail.com">nganguyen1612@gmail.com



Hi vọng sẽ gặp được những người bạn đồng cảnh ngộ để cùng chia sẻ nỗi lòng, hoặc bít đâu "Anh" sẽ nằm trong số những người bạn ấy chăng. Em sẽ tìm ra chăng???