3 năm đi làm chả cho em được gì, ngoại trừ một cô bạn thân. Nếu như không vì cả 2 đứa đều mê zai nặng, thì chắc Tết rồi 2 họ đã có dịp gặp nhau xơi trầu.


Nói thế để thấy là, cuộc sống tinh thần của em rất đầy đủ. Sáng dậy có đứa nhắn tin "Mình chúc bạn ngày đẹp", tối lên giường có đứa pm "Mình chúc bạn ngủ ngon". Và lúc nào cũng có đứa cùng buôn dưa bất tận chủ đề chung siêu hấp dẫn. Niềm vui của chúng em là: zai. Sở thích của chúng em là: tán zai.


Thế mà hôm rồi. Nó thẽ thọt cho em một tin sét đánh ngang tai: Mình lại có người yêu zồi bạn ạ. Như yêu lần đầu.


Mặt em đờ ra, nó vội vàng: Mình xin lỗi chưa hỏi ý kiến bạn. Nhg lúc ấy gấp quá nên mình đồng ý rồi.


Từ ngày ấy, thay vì đi chơi 2 thì bây giờ đi chơi 3. Thay vì đồ đôi, thì bây giờ là đồ 3. Nào là áo, vòng tay, vòng chân, giờ đến cả mũ bảo hiểm… Mà em thích màu xanh, bạn em thích màu xanh, thành ra đi đâu cả 3 cũng rất giống Hội những người phát cuồng vì hòa bình.


Lúc đầu, em cũng mặc kệ cái thở dài thườn thượt của anh zai người yêu mới. Xin lỗi, anh chỉ là người đến sau.


Những rồi dần dần, đc vài bữa, tự thấy mình nhục dần đều. Xem phim Hàn Quốc thấy người ta yêu nhau đáng yêu đến thế. Mà giờ người ta cũng yêu nhao ở ngay trước mặt mà mình lại thấy đắng lòng vô hạn.


Về nhà trùm chăn ngủ khiến em không cam lòng :(


------------------


Hội những người phát cuồng vì hòa bình thiếu trầm trọng 1 thành viên để giữ gìn hòa bình. Sắp chiến tranh rồi.


Các anh giai nào có tấm lòng nhân hậu, yêu trẻ thơ, hết lòng vì nghĩa thì xin mời ứng cử. Vị trí tình nguyện viên này ko mang lại cho các anh lương tháng nghìn đô, những xin hứa sẽ mang lại cho các anh sự ấm áp vô tận chừng nào các anh còn gắn bó.


Inbox cho em ngay giờ phút này nhé - Hỡi các chàng đẹp zai ;))