23 tuổi chưa có đến 1 mối tình vắt vai. Mọi người nhận xét mình cũng khá ưa nhìn, mà đâu phải thời sinh viên không có ai tán tỉnh đâu nhưng đợt đó suy nghĩ mình là không thích yêu đương thời sinh viên và thêm 1 số lý do nữa mà mình không yêu


Năm ngoái khi ra trường là mình vô luôn sài gòn làm đến tết, vô đó cũng như bao người con gái khác mình cũng có một số chàng trai theo đuổi. Mình thấy mình khá giản dị, và nhiều khi mình thấy mình khá quê mùa, cũng có một anh nói với mình rằng em không giống như những cô gái 9x khác. Không biết có phải lý do đó không mà mình thấy người theo đuổi mình hầu như là những người giàu có, thành đạt. Người thì đang mở rộng chi nhánh công ty gia đình của anh trong sài gòn, người thì đang làm quản lý khách sạn của nhà...như lời đứa bạn của mình nói yêu lấy một người, người ta có nhà có điều kiện thì sau này mình sẽ đỡ vất vả. Nhiều khi mình cũng nghĩ hay mình mở lòng cho người ta cơ hội hay cũng cho mình cơ hội, mình cũng có thử nhưng mình không thể làm được. Và mình thấy mình khá kỳ cục khi người ta rủ mình đi chơi mình lại chối và nếu mà đi chơi mình lại chăm chăm xem đồng hồ để về, còn điều nữa là khi đi chơi họ có bảo lấy oto đón mình đi thì mình chối luôn làm ngươi ta khó hiểu và mình cũng nói là mình k thích đi oto vì bị say đi thì đi xe máy thôi. Không phải mình không thích đi oto nhưng mình cảm thấy nếu đi oto cùng người ấy mình thấy có 1 sự gì đó chơi trội


Nhiều người hỏi mình có người yêu chưa mình cười nói người yêu mình đang đi yêu cô gái khác rồi, chờ 2 người đó chia tay đã rồi mới quay ra yêu mình.


Miệng thì kêu muốn có người yêu nhưng khi có người rủ đi chơi mình lại chối, lại không cho người ta cơ hội. Mình cũng không hiểu mình làm sao nữa, Mình cũng đâu có kén chọn, mình đâu đòi hỏi đẹp trai đại gia thiếu gia gì, nhưng tại sao tình yêu đến với mình khó thế. Tại sao mình không mở lòng với ai được, hay có lẽ duyên mình chưa đến.


Mọi người ai cho mình lời khuyên đi