Haza


Không nghĩ là mình lại lâm vào hoàn cảnh này.


Tôi năm nay 34t, trước vì chuyện học hành tuy rằng có yêu nhưng vì cứ vì sự nghiệp mà chuyện hôn nhân chả đi được đến đích của cuộc hành trình, rồi cách đây hai năm tôi chia tay người yêu, một mối tình nhiều năm, sau bao khó khăn của cuộc đời tưởng sẽ có được một kết thúc có hậu, thế nhưng vẫn tan vỡ nàng bỏ đi mỹ luôn, có lẽ duyên nợ của nhau không còn nữa. thế là từ đó đến nay chả thể mở lòng mà yêu ai được nữa. thế nhưng chuyện gần đây lại làm mình vô cùng đau đầu vì nó sảy ra quá đột ngột làm mình bối rối chả biết làm sao. nghĩ thế nào cho đúng.


Trong một buổi tiệc tôi có vô tình quen một người con gái cô nàng xinh xắn đáng yêu và rất có duyên lại tự tin lanh lợi, nàng thu hút tôi ngay từ ánh mắt đầu tiên, sau đó thì chúng tôi cho nhau số điện thoại và thường xuyên liên lạc cùng với nhau và nàng cũng có cảm tình với tôi, chúng tôi hẹn gặp nhau ăn uống cafe xem phim, tôi cũng không hỏi nàng có người yêu hay chồng con gì chưa, sau một khoản thời gian ngắn thì chúng tôi dường như hai con hổ đói vồ lấy nhau. chuyện gì đến cũng đến, thế nhưng ngay trong đêm chúng tôi ở bên nhau thì nàng lại thú thật với tôi hiện nay nàng đã có người yêu rồi, và người yêu của nàng cũng rất yêu nàng ấy, chỉ vì thật sự gặp tôi nàng đã choán và yêu tôi cũng từ ánh mắt đầu tiên. chúng tôi hứa sẽ không gặp nhau nữa vì sau mọi chuyện với tôi nàng thấy nàng có lỗi với người mình yêu nên cũng đồng ý. chuyện đời lại ko đơn giãn như vậy thật lòng tôi cũng ko muốn rắc rối thế nhưng con tim mình lại không thể nào chịu nằm im theo ý mình, nó cứ thôi thúc tôi nhớ thương nàng, và nàng cũng vậy. tuy khong gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn liên lac qua dt tin nhăn FB, nàng vẫn nói có tình cảm và cảm xúc cùng tôi. nhưng đã nói hết chuyện của tôi với nàng cho người yêu của nàng rồi. cái hay chính là chàng trai này thật sự cao thượng hay là do quá yêu nàng mà mù quán chấp nhận tha thứ một chuyện mà tôi nghĩ nếu là tôi chắc tôi khó lòng sử sự như chàng ta.


Biết rằng giờ đây tôi phải buôn bỏ mối tình ngan trái này nhưng tôi vẫn muốn biết thật sự có người đàn ông thế này hay không, hay chàng ta chỉ cố gắn vược qua để cưới nàng rồi sau này sẽ lại làm khổ để trả thù nàng.


trong chuyện này tôi đã sai...vì thế chả thể làm gì để tranh dành hay bảo vệ tình yêu của minh...đau lắm.