Chào mọi người,


Mình là thành viên mới của diễn đàn, mong các bạn chiếu cố ^^


Chuyện là dạo gần đây đi tiệc hơi nhiều, lúc nào cũng bị hỏi một câu khá nhạy cảm là em/anh có vợ/gấu chưa ? Không lẽ la lớn lên là : " tui bị ế, không thấy sao ? Nếu có tui đã dẫn theo rồi ! ". Buồn ta nói.....


Mình cũng từng ngồi suy nghĩ về cái lý do làm " thần ế " để ý đến mình và chợt nhận ra rằng chắc có lẽ do mình ham công tiếc việc quá. Sáng 8h làm quần quật đến 6h tối, rồi từ 6h-10h tối lại hay phải đi lai rai với đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, bla bla... Tại tui ế mà, đâu có cần dành thời gian cho ai đâu !


Sài gòn đất chật người đông, nơi mình làm việc cũng tương đối nhiều bạn nữ xinh ( đúng chuẩn xinh nhé ) nhưng thật sự là vì có một vài lý do tế nhị nên chẳng dám để ý đến cô nào ! Mình muốn rõ ràng, minh bạch trong công việc !


Sự nghiệp đến giờ này cũng tạm gọi là ổn.


Lương tháng 1tr.


Mình nghiêm túc và thật sự mong muốn tìm được một bạn nữ hợp cạ để chia sẻ với mình hoặc ngược lại, trong công việc và cuộc sống.


P/s : Gởi vợ tương lai


- Vì anh hiền nên anh hy vọng em sẽ thông minh.


- Vì anh không giỏi ăn nói nên anh hy vọng em sẽ tinh tế.


- Vì anh không đẹp nên hy vọng em sẽ ưa nhìn.


- Sài Gòn giấu em kỹ quá, anh tìm em từ lúc còn nằm trong bụng mẹ đến nay đã 26 năm mà vẫn chưa ra, trốn kỹ quá coi chừng ế giống anh nha em ^^


- Em chỉ cần đừng trốn anh nữa, cả thế giới cứ để anh lo !!!


* Chống chỉ định các chị thích săn phi công trẻ.


* Chống chỉ định các bạn nữ thích mẫu đàn ông quanh năm suốt tháng làm bạn với cái máy tính, với cuốn sách hay như cục bột để các bạn mặc sức nhào nặn.


Chào thân ái và quyết thắng,


Happy New Year