Trái gió giở trời mà không có người trái giới để giở trò ;)


Em đăng bài ở mục này có lẽ đa phần là người độc thân. Trước hết lời đầu tiên cho em gửi lời chào tới tất cả các anh các chị trong group.


Em sinh năm 1995, cao m65, 54kg ạ. Em vẫn đang học và sắp ra trường ạ.


Bản thân cũng trải qua vài sự đổ vỡ mà lỗi không phải từ phía mình nên em mất lòng tin ở người khác giới. Mất một khoảng thời gian dài không dám tin, không dám yêu, không phải em đang trốn tránh sự thật nhưng em càng biết hơn là mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ và dũng cảm để đối diện một lần nữa. Rõ ràng vấn đề không nằm ở bất cứ đâu, tất cả đều phụ thuộc vào chính đối phương của mình.


Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng ít ra ở giờ phút này, em thấy mình nguôi ngoai, bình thản. Thế rồi em lại chợt giật mình 14/02 vừa rồi là ngày gì mà thiên hạ cứ loạn cả lên thế nhỉ làm mình cũng xao xuyến. Hoá ra là ngày lễ tình nhân :) ... Ngày lễ ấy phải chăng quá xa xỉ với mình. Thấy người ta bóng và hoa, quà và cáp mà lòng chạnh chạnh :( rồi tủi thân ghê gớm. Qua đây em chỉ muốn tâm sự rằng 14/02 đã qua và 08/03 đang tới, em không muốn cô đơn nữa. Đến giờ phút này em thật sự không sợ cô đơn, nhưng không sợ không có nghĩa mình phải sống với nó. Mà em đã muốn có 1 bờ vai cho em dựa, 1 tình yêu thật sự lâu bền.


Cám dỗ ở khắp mọi nơi, nhưng chuyện xấu chỉ có thể xảy ra với con người muốn sa ngã. Qua post này em muốn tìm bạn nam lâu dài và mãi mãi ạ. Rất vui được làm quen với mọi người ạ. Nếu mọi người có thể thì gửi kết bạn cho em qua zalo Cún: 01238574998 ạ (đây chỉ là số zalo thôi ạ còn e dùng số khác, số này là số cũ của e nhưng e mất sim rồi nên m.n đừng gọi kẻo phiền chủ nhân sdt đó ạ)


À à em xin bonus thêm là em nấu ăn rất ngon nhé, yên tâm là dạ dày của "bạn nam tương lai" sẽ được chăm sóc và chiều chuộng nhắm nhăm nhuôn. Chỉ có điều là hơi hơi hay hờn chút thôi ạ. Còn lại nữ công gia tránh - cầm kỳ thi hoạ em cân hết... Moazzz ❤️.


"Bạn nam ơi": Nghe nói anh thương em - anh ở đâu, em muốn thoát cô đơn. (Em không phân biệt là đã có gđ ly hôn hay là chưa có gđ đâu ạ. Như nào cũng được miễn là hợp nhau thôi ạ. Cơ mà em vẫn thích bạn nam của em trên 30 tuổi, cao hơn e càng nhiều càng ít, hiền lành khó bảo cũng đc luôn ạ, quần âu áo sơ mi thì chấm hết luôn) ahihi. Cảm ơn mọi người đã đọc post của em... Thank you