Nay thứ 6, lại 1 tuần nữa trôi qua, vẫn căn nhà ấy vẫn cái máy tính ấy, vẫn tâm trang ấy, chả biết làm gi hơn. Cũng đã bước đến tuổi 30 mà trong lòng lại thấy trống vắng đến lạ lùng. Những đứa bạn cũng đã có baby tay ẵm tay bồng.


"Alo, cafe k mài?


tao bận giữ con rồi mài ơi"



Nhin quanh quẩn cung già chứ k còn trẻ, thế mà lúc 2x tuổi cứ mãi ham chơi , giờ nhìn lại thì hỡi ơi, lối thoát nào cho ta.


Mún tim 1 người để trò truyện kết bạn lam wen và hơn thế nữa xem ra là 1điều thật sự nan giải cho tình trạng bây giờ.



Ko phải là kén nhưng sao mãi ko tìm dc, có thể do môi trường làm việc. vâng chính nó môi trường lam việc toàn ng già và đã có gd, cũng có thể la do lứa bạn bè , hẳn la thế, bạn bè cung đã yên bề. Chỉ con thôt lên " oh my chuối, bao giờ con mới gặp dc ng phụ nữ của lòng con" Phải chi có người trả lời "Lâu lắm con ơi" thì ít ra cũng con an ủi là có người quan tâm, đằng này chỉ là 1 sự im lặng đến đáng sợ.



Thôi nói dài nói dai thì hay trở thành nói dở, cuối tuần rãnh rỗi ở nha nghe nhạc viết vài dòng cho vui vậy.


Chúc bà con cuối tuần vui vẻ


Chốt, hy vọng sẽ gặp dc người để hát bản này https://www.youtube.com/watch?v=_JeNZ0lATzE&spfreload=5