Thời sinh viên quyết tâm không yêu để tiền uống rượu, sống vui tươi cho gái nó thèm, chuyện cũng chẳng có gì phải bàn khi giờ đây nhìn lại thấy mình đã già mất rồi các bồ tòe ạ, Bố mẹ thì giục, hàng xóm thì nói mình có vấn đề. Vấn đề gì được khi mà mắt và … vẫn cứ rạo rực nên mỗi khi đi làm về thấy mấy chị, mấy em mặc mà như k mặc. hic. Công việc bận, thời gian cho chuyện x chả còn nhiều, cũng lâu lắm rồi không biết hẹn hò là gì. Hi vọng là sau khi minh flaapj topic này, có thể sẽ tìm đc một nửa hay chí ít là một hoặc nhiều người bạn khác giới đẻ tâm sự, café mỗi cuối tuần làm việc mệt mỏi. face của mình: @gmail.com">onghoangtheki22@gmail.com