Annyeonghaseyo


Konnichiha


Hello


ALOHA


Xin chào ^^


Mình tự giới thiệu mình tên là
Hoàng,
tên thường gọi là Đại hàn, biệt danh ARI. Mình tới nay thì sống được tròn (
Năm nay - 1991
)
Tuổi
+ Và (((
Tháng này
-4)x30)+(
Ngày hôm nay
-11)))
Ngày


Thấy ở đây đông vui nhộn nhịp quá nghĩ lại thân mình vẫn cô đơn nên quyết định viết cái topic này, biết đâu lại tìm thấy nửa kia của mình ^
^.:)


Tự giới thiệu một chút về bản thân nhé:



Tên đầy đủ:
Phan Thanh Hoàng


Xuất thân:
Ninh Thuận


Tạm trú:
Quận 4, TP. HCM


Học vấn:
Tốt nghiệp ĐH Luật TP. HCM


Nghề nghiệp:
Phiên dịch tiếng Nhật, Quản lý Nhân sự, Hành Chính kiêm tổng vụ. Giáo viên Tiếng Nhật


Ngoại ngữ:
Nói thông thạo tiếng Anh, Nhật và đang học tiếng Hàn.


Chiều cao :
Cố định
170
cm:((


Cân nặng:
Không cố định từ
67
kg đến
74
kg.:>


Nhóm máu :
O


Da:
Trắng


Mặt mũi:
Bình thường.


Tay chân:
Đủ 2 Tay và 2 Chân.


Tính tình thì:
Cũng chẳng tự biết nhận xét như thế nào nữa nhưng có một thực tế là:


- Hồi nhỏ giờ khá là
nhát gái,
thích mấy đứa bạn cùng lớp nhưng tự ti bản thân nên không theo đuổi.:p


- Trầm tính và bề ngoài thì có vẻ ít nói và
khó gần
, nhưng trong suy nghĩ thì lúc nào cũng " Bắt chuyện trước đi bắt chuyện trước đi"


- Rất dễ nước mắt, khá
nhạy cảm
ở tất cả mọi vấn đề, đặc biệt là không chịu được lời nói phê phán về bản thân mình. nếu sếp la thì có thể
khóc
:((


- Rất dễ
nổi giận
, :22:mà giận thì cũng chẳng có gì, im lặng và quay mặt không nói chuyện là biện pháp phản ứng duy nhất.


- Luôn
tự ti
về bản thân là mình xấu, nghèo, mình xuất thân dân ngoại tỉnh, mình học hành kém, mình là tầng lớp thấp của xã hội.


- Có thể nói là
lãng mạn
, ^^ luôn suy nghĩ về ngày nào đó mà tìm được nửa còn lại sẽ dẫn đi nhà hàng Nhật, Pháp, với ẩm thực của Nhật và châu Âu trong ánh nến lung linh. tặng quà cũng vậy, Thường bỏ thời gian tự làm thiệp hay một món gì đó kèm theo quà.


- Nhỏ giờ hút được 4 5 điếu thuốc, rượu không, bia thì một năm vài lần ^^ nói chung mấy tật xấu thuộc dạng phổ thông thì không có.=;


- Tình cảm thì thuộc dạng
siêu đặc biệt
, từ nhỏ giờ thì vào năm thứ 3 ĐH có quen một con bé học 11 ở HCM chuyện tình kéo dài đúng 31 ngày, giờ 3 năm rồi mà vẫn chưa quên được nó, nói chung là 31 ngày yêu của Đông Nhi ấy. Và cái chuyện tế nhị ...
XYZ n
gười lớn ấy vẫn
chưa có bao giờ nên chắc chưa được gọi là người lớn đâu:-S.


- Tối thì ở nhà không đi đâu, nhỏ giờ vẫn vậy./:)


- Về định hướng thì chắc là cuối năm nay hoặc đầu năm sau, đi du học Nhật bản, mục đích cuối cùng thì cũng chỉ mua nhà, mua oto để chở cháu về thăm nội ngoại thôi ^^


Hì: ^^ Cứ Fa hoài cũng chán, giờ thì chỉ mong có ai đó làm bạn, không dùng từ hôn nhân hay từ quen lâu dài... ba la bla như mấy anh chị ở đây đâu nhen, tại vì.. hi hi từ đây đến lúc đó còn xa lắm.


Mẫu người trong mộng thì chẳng biết hình dung như thế nào nữa... chắc là để trôi bồng bềnh như mây đi...


À quên, thích học ngoại ngữ lắm, bạn nào có đam mê tiếng Nhật hoặc Anh thì hợp đó..:97:


Xem cái hình cho dễ hình dung ^^


webtretho