Cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn, sau 1 ngày bận rộn ai cũng muốn dành khoảng thời gian buổi tối cho bản thân. Trước kia, chắc sẽ gặp gỡ, chia sẻ sau 1 ngày mệt nhoài. Còn giờ thì mỗi người, ai cũng có cho mình 1 chiếc điện thoại và tự cảm thấy cuộc sống lúc nào cũng cười vui vẻ khi nhìn màn hình điện thoại và xem tiktok. Nhưng mình thấy có lẽ bản thân mình k hợp với cuộc sống như thế cho lắm. Trước kia mình hay nói cười lắm nhưng có lẽ càng lớn thì người ta càng thu mình lại, muốn tìm cho mình 1 khoảng trời bình yên trong tâm hồn. Mình cũng đang muốn tìm 1 bạn nữ để bầu bạn.