Chào cả nhà ợ!


Trước hết, xin giới thiệu với cả nhà, mình là nữ, sinh năm 87, là công chức, hiện sinh sống tại Đồng Nai ạ.


Hình thức: Chắc là coi được ạ
:))


Tính cách: hiền, dễ thương thì phải
8-}
(đấy là một số người nhận xét ợ
:))
, nhưng đôi lúc cũng cá tính (cả đoảng nữa ạ
:p
); nói chung là hòa đồng, biết đối nhân xử thế.


Chả là bạn bè con bồng con bế cả rồi, hôm nay cũng tập tành lập cái topic này, hi vọng là có cơ hội giúp cho một chàng trai nào đó thoát kiếp FA ạ
=D>
.


Ưu tiên các anh chàng hơn mình 4-5 tuổi ạ (Mẹ nói, chỉ có hơn tuổi mầy mới trị được mầy ạ
).


Rất mong các bạn quan tâm ạ. Cảm ơn nhiều. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nhé
:x