Mình sinh năm 81, sống TP.HCM


Hằng ngày công việc kinh doanh quá bận rộn, có lẽ không có thời gian đi chơi nên không va vấp phải cô nào:)


Hiện tại rất chán những buổi tối tiệc tùng với khách hàng, nhửng bửa cơm tối mà thực đơn lúc nào củng có món toan tính công việc và tiền bạc đi kèm. Muốn ở nhà ăn cơm của vợ nấu, muốn có lũ trẻ để được làm phiền. Cái mong muốn tưởng như là bình thường nhưng thật sự là rất khó. có lẽ là quá lứa mất rồi.


Không biết phải làm thế nào, không biết nên bắt đầu và điều chỉnh cái gì.


Mong có cô nào đó cảm thương và dúp đỡ dùm.:)