Chào các bạn!


Mình sn 89. Theo đánh giá của mọi ng thì ngoại hình k tệ, cv cũng bt. Đại loại là bt. Mình thì k quan trọng 1 nửa của mình đến từ đâu và trong hoàn cảnh nào. Cũng hay ngỏ lời nhờ mai mối và chỉ nhận được câu: Thôi đi, e mà chưa có người yêu á. Haizz,ai cũng nghĩ vậy và mình vẫn ế.


Mình xin tự nói qua, mình là 1 ng khá nghiêm túc, cứng cỏi, cá tính. Chả biết tả về mẫu ng lý tưởng thế nào cả. Hix. Tùy duyên thôi. Các bạn nam nào hiện giờ độc thân thì thử cho chúng ta cơ hội xem sao. Còn các bố nào kiểu mèo mả gà đồng tìm bạn tâm sự này kia thì mình k muốn mất thời gian nhé.