Cũng khá lâu rồi không lên forum. Hôm trước định lên chia sẻ một bài mà bỗng dưng bàn phím máy tính bị hỏng, thế là tụt hết cảm xúc. -.-

Hôm nay nhớ ra nên lại lên viết một bài tầm xàm ba láp cho đỡ chán. :))

Nhưng ngồi nghĩ mãi không biêt nói gì nên thôi vậy.haha, mấy cái định viết hôm trước giờ hết cảm xúc rồi chẳng viết ra nổi.

Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Đừng quên cách li xã hội nhé. Nếu cần ra đường thì nhớ đeo khẩu trang và khi về nhớ rửa tay bằng xà phòng nha. Mau mau hết dịch để trẻ con còn đi học người lớn còn đi làm chứ nhỉ!

À, hôm qua thầy dạy Triết bảo, một số nước tư bản thì tuyên bố: "Hi sinh người già để cứu người trẻ" - ý là hi sinh người già để cứu nền kinh tế. Còn Việt Nam ta dùng kinh tế để cứu mọi người. Cho nên, nước mình đã không giàu rồi, giờ dịch bệnh nữa lại làm nền kinh tế bị trì trệ. Hãy chung tay chống dịch để đất nước phát triển hơn nhá