Chào mọi người,



Mỗi năm, số cuộc hẹn với những cô gái nhiều ngang với nhân viên kinh doanh hẹn khách hàng. Và các bạn biết đấy, tỉ lệ thành công cao lắm chỉ là.... 4 phần ngàn. Vì thế, mình chia sẻ vài mẹo để giúp các bạn gái dễ chiếm được lòng các cậu con trai/ đàn ông hơn.



A. Đàn ông/ chàng trai thích gì?



- Đầu tiên và quan trọng nhất, một người phụ nữ mà cô ấy biết rõ cô ấy muốn gì & phấn đấu cho điều đó. Điển hình nhất, theo mình đó là Mary Shelley. Các bạn nữ hãy đọc sách bà ấy viết (cuốn gì, tự Google - nó được xem là tiểu thuyết khoa học kiêm kinh dị đầu tiên của nhân loại) và tiểu sử bà ấy để thấy được một phụ nữ liễu yếu đào tơ nhưng chỉ cần biết mình muốn gì, bà ấy đã vĩnh viễn đi vào lịch sử.



- Một phụ nữ ăn mặc giản dị, sạch sẽ, nếu mang giày búp bê, giày đế thấp càng tốt. Tại sao? Giày cao gót vốn dành cho đàn ông nhưng vì lịch sử nhầm nhọt sao đó, loại giày đó đã trở thành một loại thời trang gần như độc quyền cho phái nữ. Sự thật: với hầu hết đàn ông, phụ nữ mang giày cao gót & gót nhọn hơi có vẻ giống... cú có gai hoặc một dạng đe dọa, họ thường hay cảm thấy như bị ăn gót giày vào trán, từ đó có suy nghĩ tốt hơn hết là dừng gặp gỡ để bảo toàn tính mạng.



- Những phụ nữ cần phải biết chút ít về các vấn đề đàn ông quan tâm: thể thao, kỹ thuật, máy tính, đồ dùng hi-tech, xe máy/ ô-tô. Nói điều này thì nhiều cô gái sẽ bảo nếu biết những thứ đó họ sẽ đánh mất đi vẻ nữ tính hoặc họ thấy những thứ đó vô cùng chán, khô khan, rối rắm. Sự thực: ở buổi hẹn, đàn ông sẽ sớm bế tắc đề tài để trò chuyện, nên một cô gái mà biết chút ít về các lĩnh vực vừa kể sẽ kéo dài cuộc nói chuyện, ghi điểm với chàng và hứa hẹn cuộc gặp kế tiếp.



B. Đàn ông/ chàng trai ghét/ sợ gì?



- Trước tiên, hãy tìm những điều đối lập với mục A ở trên để tránh mắc phải hoặc khắc phục cho tốt.



- Sai giờ. Đàn ông là sinh vật kém kiên nhẫn, nên cô gái hay tới trễ giờ hẹn sẽ sớm làm họ nản lòng. Sai lầm là nhiều cô gái muốn tỏ ra mình quan trọng, cao cơ với đàn ông bằng suy nghĩ "ta đẹp, ta danh giá... ta có quyền" để rồi dẫn đến việc chơi giờ dây thun, trễ hẹn.



- Suy nghĩ tiêu cực, hay kể lể. Làm sao đủ kiên nhẫn để ngồi nghe một cô gái kể về những cuộc hẹn cô ấy đã thất bại ra sao? Hoàn cảnh gia đình khốn khó, đông anh chị em hoặc có những bất hạnh thế nào. Chuyện đó hãy để dành sau, khi mà mối quan hệ đã khá gắn kết, thấu hiểu. Những cuộc hẹn đầu mà tung ra các thông tin như vậy thật khiến chàng bỏ chạy sớm.



- Quá chú trọng ngoại hình, trang điểm lòe loẹt: những cái này phụ nữ nên trang bị để "khè" nhau khi họ đi gặp hội bạn hoặc đi ăn tiệc để... đe dọa cùng phái. Còn khi hẹn với đàn ông, đừng nên vác những món "binh khí" này đi theo, đàn ông rất sợ.



C. Đàn ông thường là những gã ngốc!



- Chính xác, những gã ngốc nặng. Những cô gái khôn và cô gái dại khác nhau ở chỗ họ có biết gợi ý cho chàng trai điều nọ điều kia hay không. Thông thường những cô tưởng mình thông minh, lịch thiệp, hiện đại, có tri thức,... hóa ra là cô ấy là một người... lo sợ đủ thứ rồi tự rơi vào vòng lẩn quẩn. Tại sao mình biết? Quan sát những bạn nữ thân thiết, đồng nghiệp, đối tác,... kể cả mẹ già ở nhà và nhận thấy rằng có những cô học giỏi, làm giỏi, rất tài năng, IQ cao đến trên 140 nhưng thất bại trong tình cảm bởi vì cô ấy/ bà ấy cảm thấy thật mất mặt, thật là hạ thấp nhân phẩm, thật là giống mấy cô gái rẻ tiền,... blah blah (toàn tự nghĩ ra điều không có thật) khi "dám" gợi ý điều gì đó với chàng trai/ người đàn ông. Họ cho rằng gợi ý chàng trai/ đàn ông tặng quà, gợi ý rủ mình đi chơi, gợi ý chàng mua cái gì đó cho mình,... thật là những hành động vòi vĩnh ngu ngốc, thật là không nên làm, đánh mất giá trị,.... Hahahaha, đây là sai lầm cực kỳ nghiêm trọng & phổ biến của những cô gái tin rằng mình là phụ nữ tiến bộ, thành đạt, thông minh, trí thức. Cách ứng xử khôn ngoan trong trường hợp này đó là hơi nhõng nhẽo một chút, đôi lúc có vẻ lả lơi nữa càng hay, và luôn hiểu rằng những gã đàn ông rất giống một bà mẹ trẻ trong vấn đề "con khóc đòi bú thì mới cho bú". Còn không, kệ nó, cho nó nằm đó, ta cứ chơi smartphone :D



- Đàn ông kém tinh tế phải không? Không thể nói được họ kém tinh tế hay không. Có người thực sự không biết/ không hiểu được cô gái đang mong đợi gì để đáp ứng. Trong khi đó, có gã rất tinh quái khi biết tỏng tòng tong cô ta muốn gì, nhưng... hãy đợi đấy. Ta đây thích cô nàng phải nói to, tròn vành rõ chữ những gì cô ấy muốn thì ta mới đáp ứng, kể cả việc... lên giường. Còn không, ta cứ tìm những cô khác dám làm chuyện đó vậy. Đây chính là tâm lý thích làm... Ông Trời con của đàn ông. Những phụ nữ khôn ngoan thực sự luôn hiểu rằng "ái chà, mi muốn làm Ông Trời con à, ta chiều tất, ta có mất gì đâu, đàng nào cũng chỉ có hai người với nhau, ta hạ mình một chút và được đủ thứ thay vì cứ câm nín đợi chàng hiểu ra". Trong khi đó, những mụ khác, cứ ở đó mà cao ngạo đi, rồi ế chổng vó cho mà xem, kakaka.



Tất nhiên, đang đề cập ở trên là đàn ông/ chàng trai chung chung, không ở khía cạnh "nông dân", Sở Khanh hay những kẻ cũng không rõ mình muốn gì.



Các bạn cùng tham gia bổ sung để giúp các cô gái vào chuyên mục F78 này có thêm cơ hội.



P/S:
Cuối cùng, mọi người sẽ bảo: gã này cũng ế chổng vó bày đặt lên đây làm chuyên gia tư vấn tâm lý bạn gái. Vâng, một thực tế rất rõ ràng: bác sỹ thường lắm lúc quỳ gối rơi lệ vì người thân mắc bệnh ung thư, âu đó cũng là nghịch lý đời người vậy.