Vâng,vậy là cũng đã 29 cái xuân xanh và trải qua vài mối tình thì giờ đây nó vẫn trong trạng thái "độc thân".


Kể từ khi ba nó không còn thì dường như nó đi chùa nhiều hơn,đặt biệt trong năm nay - hễ chủ nhật rảnh thì nó thường tham gia các hoạt động công quả ,từ thiện..,tuy chẳng có thời gian nghỉ ngơi,sang tuần lại đi làm rồi nhưng nó thấy rất vui .


Và khi tham gia các hoạt động như vậy,nó được làm quen thêm được các bạn đồng môn,đó là các cô Phật tử với cùng chí hướng .Nó được học hỏi nhiều từ các cô về đức tính hoan hỷ,nó thấy mình có thay đổi 1 xíu và nó mong sẽ một ngày sẽ hoàn thiện bản thân.



Các cô Phật tử mà nó quen,có cô lập gia đình và có cô để việc tu tập tốt trên bước đường giải thoát thì chọn cách sống độc thân.Trong đợt công quả gần đây,nó được nghe tâm sự của một Sư Cô,sư cô bảo là lập gia đình có lẽ chuyện vui thì ít mà chuyện bất hòa dẫn đến cãi vã thì nhiều làm nó suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề chọn vợ chọn chồng..



Một vấn đề nữa là,nó thích làm từ thiện nên nó thích giúp ng hơn là dự trữ tiền,mà nó không biết công việc của nó mai này sẽ ra sao,có lẽ điều này là không hợp khi ta lập gia đình,phải lo cho con cái sau này.Nên ,tất cả có lẽ đợi vào 2 từ "Duyên Nợ",nếu nó có nợ ai thì sẽ trả..