Mẹ em đã chuẩn bị lễ lạt đi cầu duyên cho con gái rồi.. Zai xinh gái đẹp vào an ủi em đi :(
Cả nhà ạ,
Em biết trang này vài năm trc rồi nhưng chắc 1 năm vào đc vài lần...Khi nào thấy bí bách quá em mới vào
Cũng tại em ham cái đẹp, tài giỏi nên mới độc thân như vầy. Cũng mong muốn anh nào cao to rùi thông minh , tốt tính lắm chứ nếu ko lại lép vế với em. Tại trước khiêm tốn mãi mà chả có ny nên h em phải tự tin 1 chút. Theo mọi ng nhận xét là bản lĩnh, đáng yêu, ngoại hình khá, trẻ khỏe ,gia đình cơ bản, biết đối nội đối ngoại.
Nếu anh nào thấy tự tin và thực sự tìm hiểu thì inbox cho em. Em kỵ năm 86 ( vào tuổi tuyệt mệnh )