Sau khi đăng bài http://www.webtretho.com/forum/f78/dan-ong-doc-than-huong-noi-thich-cham-lo-gia-dinh-can-lam-gi-de-cac-chi-em-quan-tam-2513146/ để xin tư vấn, mình đã được inbox rất nhiều lời khuyên bổ ích. Trong số đó, có một lời khuyên thật đơn giản, ngắn gọn của một cao thủ về cái tính “cứ gặp các cô gái mình thích là lại lúng túng đỏ mặt” của mình. Thế nên mình quyết định mạnh dạn đăng bài này để tìm bạn gái.


Giới thiệu:


Mình cao 1m75. 33 Tuổi. Khá đẹp trai, công việc tốt tại Hà nội, đứng đắn và nghiêm túc . Do môi trường làm việc toàn con trai nên mình không có điều kiện gặp gỡ, giao lưu với các bạn gái và cũng không biết TÁN sao cho khéo.


Mục tiêu:


Làm quen để làm bạn nghiêm túc. Sẽ tiến xa hơn nếu hợp.


Cách liên lạc:


Mình dùng skype, wechat và nick mình sẽ inbox. Sau khi gặp gỡ là bạn chúng ta sẽ trao đổi số điện thoại.


Các bạn inbox cho mình nhé!