Xã hội này lạ thật, hình như cứ cái gì dung tục nhất thì, người ta lại thích, như kiểu theo phong trào vậy. Đàn ông ae mình cũng vậy, cũng có dăm ba loại, ấy thế mà chị e phụ nữ bây giờ cũng lạ thật, thích những mẫu người đàn ông, cứ phải nhìn hình thức bên ngoài cơ, đẹp trai. Ga lăng, đi xe tay ga( có ô tô càng tốt).chịu chơi.xong nó đưa đi chơi, hát hò, lên bar, cho ăn uống, mua sắm thì hóa mắt ra, xong lúc nó đạt đc, mình xin để (XXX), chán rồi. Thì nó bỏ. Xong lúc đấy lại lên mạng la nói om xòm, xong bắt đầu quy chụp bảo xã hội này đàn ông toàn những thằng đểu, xin thưa với các chị là làm gì có cái gì mà ăn ko của người ta dễ thế. Có cho và cũng có nhận, ấy vậy mà cánh những ae đàn ông tốt thì lại ko yêu ko thích, chê bai, ui thằng này thế nọ thế kia, trê gia cảnh, xấu, ăn mặc thì ko ga lăng, người ta có quan tâm ae đàn ông tốt đâu. Nói đôi lời mong là chị e nào nếu ko phải mình thì đừng cho ăn gạch đá.