Trước tiên em xin được phép chào mọi người ạ, E có một người chú quen thân trước e ở trọ bên Pháo Đài Láng chú khá quý em, chú ấy sinh năm 79. Rất đẹp trai nhưng biến cố cuộc đời làm ăn thua lỗ mà từ một người giàu có dẫn đến trắng tay. Giờ chú đang làm bảo vệ ở quán ăn đầu ngõ tên là Cây Ngô Đồng trong Pháo Đài Láng. Chú tâm sự với em rằng chú cũng muốn biết mùi vị của tình yêu thế nào lắm? Cũng muốn được yêu thương che trở ai lắm, nhưng chú chỉ có tấm lòng chân thành thì ai thương chú. Chú buồn nhiều lắm, chú kém mẹ em 4 tuổi mà mẹ e đã có con gái 19 tuổi rồi, còn chú thì chưa có vợ. Giờ chú chỉ mong có một người chân thành hiểu và yêu thương chú thôi ạ. Chú đang có những dự định cho tương lai chú sẽ lại kinh doanh. :)Chú tên Hữu, sđt của chú là 0966485483


Hãy tạo lấy cái duyên chứ đừng chờ đợi. E cảm ơn mọi người ạ.