Hậu công nguyên, năm hai ngàn không trăm mười lăm


Sau một thời gian dài dạo chơi trên cõi thế, chàng tuổi trẻ bỗng nghĩ đến chuyện cần yêu thương sâu đậm một ai đó và những bé con của nàng với chàng^^:x


Chính yếu là để báo ân phụ mẫu song phương và vui lòng bạn bè gần xa, bà con khu phố cùng liệt tổ liệt tông nơi chín suối. Ke ke=D>


Vài đặc điểm về chàng tuổi trẻ:-?


01. Xuất thân: Gia giáo gia đình, gia tộc đông và mạnh.


02. Học hành: Giai kỳ phổ thông trung học chàng luôn là con ngoan trò giỏi. Thi phát đậu hai trường đại học.


Lên đến Đại học thì học dở. Rồi ra đi làm thì tự học và hành là chính.


Thấy rõ sự lãng phí thời gian và công sức khi được đào luyện dưới mái trường ĐH VN.


03. Công nghiệp: Hiện là kỹ sư thiết kế công trình tại HN.


04. Lý tưởng sống: Trở thành con người toàn hảo.


05. Sở thích và sở trường: Phật giáo, triết lý sống, văn học, thơ ca, lịch sử, toán học, du lịch, xem phim hài...:-*


06. Tính cách: Vui vẻ hài hước, chân thực, vững vàng, đáng tin cậy, rất mực bình đẳng, bao dung, hiền nhưng cũng có cả chất hổ báo^^


07. Hình thức: Khuôn mặt tuấn mỹ. Thân hình béo mập. ^^ ;;)


08. Khó yêu, kén chọn.[-(


09. Niên kỷ: hơn ba mươi thu.


Oài, tự quảng cáo ghê quá, các em đọc phát chán rồi, vậy thì có cái kết là:


*Nghĩ rằng sẽ yêu và cưới một em: xinh, duyên, khá thông minh và già. :pHì hì^^. Công việc em í - tức là bạn đấy: giáo viên or kinh doanh buôn bán or văn phòng...tại HN.




Ghi chú: Bài viết chủ yếu có tính câu like, câu view, comment. Cơ hội thành công các ứng viên rất thấp. ^^


Nếu thực sự tự tin em nên để lại lời nhắn địa chỉ facebook or inbox sẽ có tính bảo mật cao hơn.


Cả nhà ngon miệng! :D





TB:


"Cơ hội luôn đến vào lúc bạn không ngờ nhất."@};-