Chào các bạn trên diễn đàn


Hiện nay có rất nhiều kênh liên lạc và ứng dụng để có thể tìm kiếm những người bạn mới. Tuy nhiên mình vẫn tin tưởng và yêu thương webtretho bởi vì chính nơi đây là nơi mà 10 năm trước mình được dựa dẫm vào những lúc hoang mang và chông chênh nhất. 10 năm đã đi qua, câu chuyện sóng gió của mình cũng đã đi qua.


Hiện tại mình đang sống rất vui vẻ với những người bạn mới cũng đã có những trải nghiệm bão tố như mình. Và mình vẫn luôn mong muốn được kết nối thêm với những người như vậy nữa...Bởi cuộc đời rồi ai cũng cần tìm cho mình những người có thể cùng hiểu để chia sẻ và yêu thương. Chặng đường ấy có thể rất dài đối với những người từng đổ vỡ. Nhưng mình tin ai rồi cũng sẽ có người của riêng mình. có thể là một người bạn cùng giới thân thiết, hoặc 1 người khác giới để yêu lại từ đầu


Mình nghiêm túc mong tin các bạn nhé.