Kính chào toàn thể hội anh chi em


Mình theo dõi hội lâu rồi nhưng chỉ là đọc để biết kinh nghiệm gia đình


Nhưng đúng là cuộc sống muôn màu muôn vê biết được cái này nhưng còn thiếu ở cái.


Em năm nay 30 lấy vợ được nửa năm. Vợ kém hơn 8 tuổi còn rất là xteen nên việc hoà hợp cả 2 là chưa có


Thời gian yêu và cưới rất nhanh chóng. Do em được nhà vợ hậu thuẫn rất mạnh. Chứ không thì giờ vẫn độc thân


Tính vợ trẻ con quá. Cứ có cái gì là đưa facebook mặc dù đã nói nhiều. Bảo nghỉ ngơi để cho khoẻ cũng không nghe. Chồng chạm vào người là mà giãy như đỉa. Đã thế lại hay dỗi nữa. Mỗi lần dỗi là mệt mỏi nói kiểu gì cũng không nghe. Và cảm thấy rất lạnh nhạt chồng luôn..... còn rất nhiều thứ mà mình không thể hình dung được. Kể ra mà dỗi nhưng biết điều còn đỡ. Lại còn có vẻ khinh thường chồng nữa.


Giở cảm thấy quá tải. May mà chưa có con nên mình nghĩ đến cả phương án xấu nhất.


Mong mọi người vào chia sẻ thêm để có thể rút ra cái kết cho riêng mình.


Tks all


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nonamealone