Hỡi những ai ế thì bơi hết vào đây để chúng ta tìm ra cái nguyên nhân theo ta dai dẵng suốt thời gian qua.


bởi vì dân single or alone có nhiều yếu tố cấu thành, tớ xin đưa ra vài nguyên nhân điển hình chúng ta xem mình mắc nguyên nhân gì và thảo luận đưa ra ý kiến đồng thời để mọi người giao lưu =D>


+Theo dân Marketing thì ế có các nguyên nhân sau:


- hàng kém chất lượng - khách hàng ít - bán chậm ->ế


- hàng trung bình - giá cao (kén) -> ế


- hàng chất lượng - giá cao - chưa phù hợp túi tiền/sai thị trường ->ế


- hàng tốt - nhưng chưa muốn bán ->ế


=> cung chưa gặp cầu -> ế


+ Theo hiện thực hoàn cảnh ế gồm các nguyên nhân sau:


- Ế vì hoàn cảnh: do tình chất đặc thù công việc không có thời gian đi tìm một nữa, hoàn cảnh không tiếp xúc với người khác giới, không hợp gu hoặc là kinh tế chi phối....


- Ế vì tính cách: tính trầm lặng, ít tiếp xúc bên ngoài -> tính tự kỷ rất cao (tớ dính phải cái này, dù tớ cung tiếp xúc bên ngoài nhiều, nhưng vẫn tự kỷ) đồng thời mang tâm lý sợ và ngại,...


- Ế vì quan điểm ( cái tôi của riêng mình): thường thì con người có xu hướng tìm kiếm thứ gì đấy cao hơn, tốt hơn, giỏi hơn mình,...nên xảy ra hiện tượng => " Cao với không tới, thấp không thèm nhìn" hiện tượng này rất phổ biến( ví dụ: ai đso giới thiệu mình: thạc sỹ, ngoại hình tốt, có nhà riêng thôi thì khối người nhào vô, còn một anh nhân viên bình thường thì cứ từ từ xem thế nào đã,...)


+ Ế vì sự phân biệt: sự phân biệt giàu nghèo( con người không tự tin). ở nước ngoài người ta phân biệt da trắng và da đen, da vàng. ở VN người ta phân biệt thành phố và tỉnh lẻ ( không phải là tất cả, nhưng tớ thấy nhiều sự phân biệt )


=> ế rất nhiều nguyên nhân, ế vì tôi thích, ế theo phong trào


Và còn rất nhiều nguyên nhân khác dẫn tới hiện tượng ế này tớ không nêu ra hết được vì thế mọi người hãy cùng nhau "mổ xẻ" ra và tớ thấy trên này chị em phụ nữ ế nhiều hơn mày râu nhỉ? (tớ là nữ nhá)


Còn riêng tớ ế vì:
tớ đang thất nghiệp, 25t chẳng lớn mà cũng không còn nhỏ để bắt đầu lại từ đầu, tớ muốn có việc làm, tớ có tài chính cho riêng mình( tuy có thể không nhiều) nhưng tớ sẽ tự tin để yêu hơn vì tớ muốn làm cây xương rồng chứ không phải cây tầm gửi, tớ sống quá lâu trong ảo tưởng mơ mộng, ko ổn định về phương hướng ( có thể gọi là tự kỷ giai đoạn trung bình có thể chữa được) bây giờ tớ muốn thoát khỏi nó, thoát khỏi vỏ bọc ấy.


tớ cũng bị suy nghĩ " cao với ko tới, thấp không nhìn" ảnh hưởng, tớ nghĩ chơi ngang hàng mình là được rồi, cao hoặc thấp khó nói chuyện chung được ( tớ từng thử và rút ra kết luận chỉ có thể là bạn) tớ muốn mình có thể thay đổi để tương đối hơn chút, chì chẳng có ai hoàn hảo cả. tiến bộ hơn hiện tại


Hi vọng trong tương lai về tình yêu tớ sẽ nói " I love being with you" với người mà tớ từng cho là " out of my league" là khoảng cách nhỏ chứ không phải khoản cách xa vợi vợi như bây giờ


Chúc mọi người năm mới có niềm vui mới, tình yêu mới, thành công mới!


Good luck!!!


P/S: khả năng viết của tớ có hạn, tớ không phải nhà văn nên ko hay lắm, tớ viết theo suy nghĩ của riêng mình, vì thế những ai không thích vui lòng đừng nặng lời, con dê như tớ sẽ tủi thân vô cùng. Thanks all ! đã đọc bài viết của mình.