Bắt đầu topic bao giờ cũng là đôi dòng chia sẻ. Phải nói thật là mình khá "ấn tượng" với cái nắng chói chang của Sài Gòn. Nên mình sẽ bắt đầu với vài câu văn thơ của mem viết trong một chiều nắng:


...


Phóng tầm mắt, hàng cây trong nắng trưa.


Có phải chăng, gió đang rì rào thổi.


Ngước nhìn trời, mây vẫn nhè nhẹ trôi.


Có bao giờ, bạn đứng giữa trời chiều.


Ngắm nhìn hồ, lao xao bên hàng liễu


...


Còn giờ là lịch offline buổi "đầu tiên":


Thời gian :


- chủ nhật 27/04/2014


- dự kiến 7h-9h30. Ai sợ về muộn thì có thể xin về sớm cũng ok.



Địa điểm: Tee Café


* Địa chỉ tham khảo: Số 271/9 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, HCM



Liên hệ: chủ xị Siro - số đt :016.5971.5303 - Mi


==============@};-@};-@};-@};-@};-


Link nhà cũ http://www.webtretho.com/forum/f78/hoi-doc-than-sai-gon-ket-noi-yeu-thuong-tang-9-a-1244207/