Hello


Chào tháng mới


Tháng mới khởi đầu mới


Với những điều tốt đẹp


Hôm nay là một ngày đặc biệt


Hôm nay là ngày mùng 1 dương lịch và cũng là mùng 1 âm lịch.


Hôm nay thời tiết dễ chịu, gió mát như mùa thu với những cơn mưa, không còn nắng nóng gay gắt.


Đã qua một nửa năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.


Hôm nay là một ngày đặc biệt – tháng mới – khởi đầu mới


Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nghe tiếng mưa, hòa cùng tiếng piano


Cảm giác thật thư thái


Mở những bản nhạc piano và đọc sách


I muốn đọc những trang sách ấy. Nhưng khi mở cuốn sách ra. Trang sách đó đã bị thất lạc rồi. Một số trang sách bị tuột khỏi cuốn sách. Trang sách đó cũng vậy, nhưng có điều chúng đã bị thất lạc đi đâu mất rồi – không có kẹp trong cuốn sách.


Trang I hay đọc. Chắc I đọc và đã kẹp chúng ở đâu đó.


Thế là…


Một công cuộc tìm kiếm bắt đầu.


Lật tìm từ những trang cuốn sách


Tìm từ những quyển vở


Tìm từ trên bàn đến trên giá sách.


Công cuộc tìm kiếm trong buổi sáng


Trong buổi sách thôi


Và I quyết định không tìm nữa.


Bình thường, khi phát hiện ra bị mất một cái gì đó, tìm hoài mà không thấy con người thường hay bực và cáu.


I cũng vậy, I thường phát điên lên ấy chứ khi không tìm thấy thứ đồ mà mình mong muốn.


Nhưng


Hôm nay, I đã bình tĩnh hơn, kiểm soát được chính mình.


Phải chăng, hôm nay là ngày mùng 1


Theo quan niệm của rất rất nhiều người, ai ai cũng mong muốn đầu tháng được suôn sẻ, vui vẻ, những điều tốt đẹp để cả tháng đó được may mắn.


I cũng vậy, I muốn được vui vẻ, suôn sẻ và đón nhận những điều tốt đẹp.


Cho dù là thế nào


Hôm nay, I đã kiềm chế được được bản thân mình, không còn tức phát điên khi không tìm thấy đồ. Bản tính khác người, nóng giận, biết là xấu nhưng thật khó để kiềm chế, sửa đổi.


Điều quan trọng là :


Hôm nay I đã bình tĩnh hơn, kiểm soát được suy nghĩ của mình, kiềm chế được cảm xúc của mình.


I vui vì điều đó.


À, mà trang sách đó I vẫn chưa tìm ra chúng.


Chắc chúng đang ẩn nấp ở đâu đó. Một ngày nào đó lại xuất hiện một cách bất ngờ chăng.


Chính chúng cũng mang lại cho I niềm vui đó chứ


Nhờ chúng, I nhận ra : Hôm nay I bình tĩnh hơn.


Muốn tránh tình trạng phải đi tìm đồ, hãy đặt chúng vào đúng vị trí của nó.


Để đồ ngăn nắp, đúng vị trí thì sẽ không mất công lục tung để tìm kiếm, để rồi lại bực tức. Điều này ai cũng biết, nhưng đâu phải ai cũng làm như vậy.


Biết là thế đó, nhưng cứ để đồ lung tung, bừa bãi cơ. Xong lúc cần thì hoắng lên đi tìm không thấy. Rồi bực tức phá hỏng cả một ngày.


Thật may, hôm nay I đã không phá hỏng một ngày.


Hôm nay, I vui


Hihi. Mong rằng cả tháng sẽ luôn vui vẻ, bình an với những điều tốt đẹp.


I chúc bạn cũng luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta luôn vui vẻ.


Mỗi ngày là một ngày mới. Ngày để ta bắt đầu tạo dựng cuộc sống mà ta mong muốn.


Chúng ta hãy thay đổi tích cực, nỗ lực cố gắng để tạo dựng một cuộc sống tươi đẹp nhé.


Thay đổi tích cực.


Suy nghĩ tích cực khiến ta vui vẻ


Dẫn đến hành động tích cực


Kiên trì, nỗ lực cố gắng ắt thành công.