Tình hình là sau khi offline với vài người trên thế giới mạng em xui xẻo gặp phải những người vô văn hoá. 1 thằng facebook là thắng ớt. 1 thằng facebook là trần hữu lê gì đấy (nói dối về chiều cao cân nặng, đàn ông cao 1m60 đứng còn thấp hơn em mà 2 thằng đấy dám bảo 1m70 lúc gặp em đứng thấp hơn cả con gái em mới bảo "sao anh dám nói trên fb anh cao 1m70" thì nó bảo "anh nói đùa đấy thật ra anh cao có 1m60 thôi" ?! (Những ng chuyện nhỏ còn nói dối và che giấu thì ch lớn hơn họ sẽ nói dối em ghét sự dối trá), nói chuyện nhạt nhẽo xong 1 lúc cả 2 đều lấy đt ra bấm, đt hết pin còn đòi lấy sạc iphone của em cắm đại vào htc cơ. 1 thằng còn đòi chở em vào vũ trường nữa cơ (các bạn tìm bạn cafe trên này cẩn thận cảnh giác)


Bây h em muốn tổ chức off hay anh chị nào có nhóm off ở tp hcm cho em theo với.


Giới tính: nam nữ gì cũng đc


Ko cần phải dân thành phố nhưng sống ở thành phố


Số lượng: em sợ off lẻ lắm càng đông càng tốt ạ. Với lại sợ chênh lệch quá gặp chẳng có chuyện gì để nói cả.


Tính cách vui vẻ. Nói chuyện hợp. Vui lòng cho em facebook để check trước khi gặp và yêu cầu ko nói dối về chiều cao cũng như tuổi tác.


Địa điểm off: Porevol cafe gò vấp