Em lại đến giờ hâm rồi các bác ạ, những lúc không tập trung thế này em lại nghĩ linh tinh. Để thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ đó, em quyết định post bài cho nhẹ đầu. :))


Em lap của em là rất hay có vấn đề, kể cả lap quá khứ, lap hiện tại và thiết nghĩ lap tương lai của em cũng vậy. :((Suốt ngày em ý đơ thôi, mà em không làm gì em ấy nhé, chắc tại em không có duyên với mấy đồ điện tử này. Những lúc em ý như vậy, em tức lắm, toàn tự nhủ với lòng mình "tương lai,ta nhất định sẽ lấy chồng là dân IT hoặc làm về CNTT" :D


Gửi chàng IT của em! ^^


Chàng IT của em à, anh đang ở đâu thì mau xuất hiện nhé, em lap nhớ anh một, em thì nhớ anh mười đó. Nếu anh ngại và chưa đủ cam đảm, tự tin để gặp em thì cứ từ từ cũng được, em vẫn chung thủy chờ anh, chỉ anh mà thôi, nhất định là anh. Em sẽ không yêu theo "phong trào" đâu, có nghĩa là thiên hạ yêu thì mình cũng yêu, em sẽ không sống theo phương châm đó. Người ta bảo em "kiêu", em kệ. Trong thời gian chờ anh, em sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, chăm chỉ hơn, siêng năng hơn, trau dồi những nét đẹp cho người con gái Việt Nam, từ tâm hồn cho đến trí tuệ. Em hứa đó! :Embarrassment:


P/s: Cảm hứng nhất thời ạ! :D