Chào cả nhà wtt


Bài này mình viết từ năm ngoái nhưng bận quá giờ mới rảnh và cái Bạn Thích Tự Kỷ lại quay trở lại nên mình vô đây lập Group này hy vọng có bạn nào cùng cảnh ngộ như mình thì chia sẻ nhé


Mình xin tự giới thiệu sơ sơ: Ngoại cảnh: Người hơi gầy 13 kg (máy cân nói), cao – cò hương đưa tiền lại. Nội thương: 100% nữ, tính tình hoạt bát dễ thương – thương ko dễ, hay nói, hay cười và đã cười là phải gần chết người – đứng hình người đối diện (họ hàng của nàng thị nở). nhiều lúc thích tự kỷ và hơi chập chập, ngô ngố - tự nhận vì chưa ai nhận xét. Vì là hay thích tự kỷ nên thấy tâm hồn độc thân ghê gớm (thường khoảng 10s/ngày)– muốn chia sẻ những lúc rảnh rỗi (5s/ngày, còn 5s để dành làm vốn) để giảm tính thích tự kỷ và tâm hồn bớt độc thân, cảm ơn các bạn đã đọc hết bài viết của mình, cũng sắp đến tết rồi mình xin chúc các bạn và đại gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trên mọi lĩnh vực.


The end - thank you so much!!!