Tớ sn 88, cũng có thể coi là có khá nhiều bạn bè, cũng có 1 số nhỏ trong đó ngưỡng mộ, cũng có người thích...


Bản thân vốn dĩ tham gia hoạt động Đoàn - Hội nhiều, khá năng động, hiện tại cũng hay tự tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, đôi khi tớ cảm thấy mình "lạc lõng", là người sống tình cảm, tớ hay quan tâm đến người khác, nhưng tớ lại người thường giấu đi cảm xúc của mình, không muốn làm phiền đến mọi người.


Bởi vậy nên muốn tìm ai đó giống như tớ hoặc ai đó có thể lắng nghe - chia sẻ với tớ để cùng sẻ chia !


Mong sẽ tìm được người có thể lắng nghe - chia sẻ !