- Có ai bạn nào muốn giải cứu thế giới không? Cứu mình với :-S


- Mình là Boy độc thân, ngoài 30 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại phòng kinh doanh cho 1 công ty ở Hà Nội, còn quê mình là 1 thành phố nhỏ cách Hà Nội khoảng 100km.


- Trước đây cứ khoảng 1 tháng thì mình lại về nhà 1 lần, nhưng gần đây mình ít về hơn, và đỉnh điểm là lần này gần nửa năm rồi mình chưa về nhà, không phải là không muốn về nhà đâu, nhưng cứ về là bị gia đình giục lấy vợ sức ép ghê gớm lắm ấy. Tình hình từ giờ đến cuối năm mà không có người yêu hoặc chưa có đối tượng tìm hiểu thì e rằng năm nay mình mất tết. Bản thân mình cũng hiểu là mình ko còn trẻ nữa, cũng đã đến lúc cần phải lập gia đình, và trái tim cũng đã rộng mở, sẵn sàng chờ đón 1 ai đó bước vào. Vì vậy, mình mới lên đây tìm bạn gái, hy vọng dù mỏng manh nhưng biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với mình.


- Thế giới của mình ko quá hoàn hảo, nhưng cũng đủ để mình cảm thấy hài lòng:


- Mình sinh ra trong 1 gia đình có 3 chị em, trên mình là 2 chị gái đã chồng con đề huề. Bố mẹ mình thì hiện đã về hưu (bố đảng viên, mẹ hiền nhất xóm ^^ )


- Mình cao 1m75 , nặng 71kg, hình thức ưa nhìn, phong độ. Tính cách trẻ trung, luôn lạc quan, thích ca nhạc, thể thao, không cờ bạc, thuốc lá. Rượu bia thì mình rất hạn chế.


- Mình muốn làm quen với các bạn gái độc thân, sinh năm từ 1989 đến 1994, cao tầm 1m58 đến 1m68, hình thức ưa nhìn. Bán kính cách Hà Nội khoảng 150km đổ lại là được, vì xa quá thì mình cũng hơi ngại.


- Bạn nào giải cứu được thế giới này, mình hứa sẽ đền đáp yêu thương trọn đời.


- Hoặc ai có người thân, bạn bè… phù hợp thì giới thiệu giúp mình nhé. Xin cảm ơn và hậu tạ ^^