Tình hình là thấy em cũng chỉ kém Bác Hồ có bốn chín cái mùa xuân nữa nên thầy u cũng có vẻ sốt ruột các bác ạ. khổ lắm cơ xuân rồi cũng có chót hứa ngày Ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau con dẫn gấu về ra mắt nhưng xuân qua 1 tháng rồi đến gấu bông em còn không sắm được nên cũng thấy nóng trong người.


Thôi thì ngồi buồn biết làm chi đây, viết lên vài dòng chăm sự nhờ bà con xa gần nếu em nào thấy thương thì inbox, còn các bác giai thì gạch đá giùm em.


Dưới đây em cũng có chút Demo về bản thân để bà con còn có hướng mà giúp đỡ:


- Tuổi: Bính dần, mạng lư trung hoả


- Chiều cao: nói chung cũng không cao lắm, chỉ hơn người mét rưỡi hai mươi phân


- Quê quán: Giai Nam các bác ạ


- Trình độ văn hoá: 12/12


- Nghề nghiệp: sau khi tốt nghiệp phổ thông thì cũng có học lấy cái nghề, ấy thế mà vẫn trung thành đến giờ


- Tính tình: em nổi tiếng ngoan luôn


Cái được và mất khi sánh bước cùng em:


- Được: Sống thọ hơn người khác, các cụ bảo rồi 1 nụ cười sẽ sống thêm được 10s.


- Mất: về lâu dài miệng sẽ rộng hơn, hệ quả tất yếu của việc cười nhiều


Nói chung còn nhiều điều nhưng đành để lại cho có chút bí ẩn.


Cảm ơn bà con đã bỏ thời gian mà đọc bài của em.