Chào tất cả các anh em wtt, mình là girl 9x hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, và tất nhiên là mình FA ^^


Mình mới lần đầu lọ mọ lên đây cũng chẳng biết phải viết sao cho thú vị để các anh có hứng thú inbox :( Thôi thì giới thiệu sơ qua về bản thân vậy.


Em có ngoại hình ổn, chắc chỉ có gay mới ko thấy em đẹp thôi :)) nên nếu anh gặp em chắc anh cũng thấy em đẹp đấy hihi


Như bao người khác, em trước thì học Đại Học, học ra trường thì đi làm, công việc hiện tại là nhân viên văn phòng, làm giờ hành chính.


Chẳng biết giới thiệu sao nữa nhưng tóm lại là em thấy em mọi thứ đều ổn mà vẫn cứ bị FA, em ko trách em cũng chả trách ai cả, chắc là mình chậm duyên thôi.


Ko biết lên đây có tìm được duyên ko nhưng nếu có thể thì em muốn người yêu của em sinh từ năm 93 trở về trước, ko hút thuốc, là người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, ngoại hình ko quan trọng, có công việc ổn định và tôn trọng phụ nữ.


Rất mong nhận được thư của các anh


Gởi từ ứng dụng Webtretho của milinguyen900