Dạo này e stress nặng, chẳng biết tâm sự với ai nên đành vào đây tấm sự với các chị, mong có ai đó đồng cảm với e.


E năm này 24 tuổi, gái nhà quê lê thành phố học, chẳng phải khoe khoang nhưng e lên đay chỉ biết học và học. Tốt nghiệp loại giỏi, e tìm được 1 công việc đúng chuyên ngành với mức lượng khá.


A là trai Hà Nội, nhà giàu, ko quá đẹp trai nhưng ở a có sức hút rất kỳ lạ. E quen a ấy trong bữa tiệc sinh nhật 1 chị cùng công ty. Bọn e hợp nhau đến bất ngờ và tình cảm ngày càng sâu đậm hơn. A đã từng yêu rất nhiều người nhưng e là người đầu tiên mà a đưa về giới thiệu với gia đình a. E thấy hạnh phúc vì điều đó.


Cả ngày hôm đó, mẹ a hỏi e đủ thứ chuyện trên đời khiến e khá bối rối. E đã cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Cứ tưởng tình yêu của bọn e sẽ đi đến hồi kết đẹp đẽ. Nhưng e đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ a ra sức phản đối, ngăn cản chuyện bọn e yêu nhau với lý do e nhà quê, 2 gia đình ko môn đăng hộ đối. E thấy chán nản và thất vọng vô cùng. E luôn tự hào vì bố mẹ e nghèo nhưng vẫn nuôi dạy đc con cái nên người. Vậy mà bây giờ mẹ a lại vì coi thường nhà e mà phản đối chuyện tình cảm này. A đấu tranh với mẹ rất nhiều, a với mẹ hay cãi nhau, vì chán nên a uống rượu nhiều hơn. A luôn nói với e rằng a sẽ cưới e, dù mẹ có phản đối thì a vẫn cưới. E đã tránh mặt a, chuyển chỗ ở nhưng a vẫn dùng đủ mọi cách để liên lạc với e. E thực sự thấy mệt mỏi, phần thì thương a và trân trọng tình cảm của a, phần thì e ko muốn vì e mà a với mẹ bất hòa.


Các chị hãy cho e lời khuyên, e phải làm gì bây giờ ạ, e thực sự rối lắm :(((