Tình hình là đang ế ở level max, nên gái già quyết định rải thính mong kiếm đc con cá vàng thiệt lớn :P


Đôi điều về bản thân:


- Giới tính: nữ nhi


- Năm sinh: 1981 (nghe đến đây chắc 90% các nam thanh niên bỏ ra ngoài vì độ già của mình ;)) , cám ơn các bạn đang ở lại và tiếp tục đọc :D)


- Ngoại hình: Cao 1m65, nặng 50kg, đi giày cao gót cũng có dáng người mẫu phết :P, nhan sắc trung bình cộng :D.


- Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng.


- Tính tình: Cá tính, đôi khi Khó tính, nhiều khi Nóng tính, thỉnh thoảng Kĩ tính, và rất là Thẳng tính.


- Sở thích: đi dạo, chạy bộ ( ở công viên), nhảy nhót, nghe nhạc nc ngoài, xem phim, tập gym, đi chơi chỗ đông người... yêu động vật đặc biệt là Chó (đúng như câu: ny ko có nhưng chó phải có vài con, khi lấy chồng thì của hồi môn ko có j ngoài Chó ;))


- Quan điểm sống: Gia đình là trên hết, bạn bè, công việc...đều xếp sau. (Ko có việc này thì có việc khác, tiền ko kiếm đc bằng cách này thì bằng cách khác, chỉ có gia đình là duy nhất và quan trọng nhất!)


Đối tượng cần tìm:


- Đối tượng 1 - Chồng tương lai: Đàn ông. Tuổi từ 18 đến 80 (đung' như câu "trẻ ko tha, già ko thương", cân tất :)) ). Cơ mà phải Độc thân xịn nhá (nghĩa là chưa kết hôn lần nào, chưa có con với ai). Nghề nghiệp ổn định, giàu thì càng tốt ;P. Ngoại hình: Cao từ 1m70 trở lên, đừng có xấu là đc. Phẩm chất: Ko lăng nhăng, cờ bạc. Có trách nhiệm và đặc biệt là ko ghét chó. Kế hoạch hẹn hò: nói chuyện vài lần hợp thì găp mặt, gặp vài lần hợp thì hẹn hò, hẹn vài tháng hơp thì cưới liền tay, cưới là phải có con ngay ;P .


- Đối tượng 2 (trong khi chưa có đối tượng 1) - Bạn đi chơi, giao lưu: Nam nữ gay les đều đc. Tuổi: càng trẻ càng tốt, (tụi trẻ nó mới vui :D). Có cùng sở thik như trên. Độc thân xịn (vì ko muốn đang đi chơi vui vẻ cười phớ lớ thì bà vợ ng ta sồ đâu ra, nhẹ thì tát cho răng môi lẫn lộn, vừa thì lột truồng đánh tung người , nặng thì axit tạt mặt đến mẹ đẻ cũng ko nhận ra. Ngoài ra, đi chơi có thể nảy sinh tình cảm, mà mình thì ko muốn phá vỡ hạnh phúc ng khác).


- Đối tượng 3 - bạn đồng hành du lịch: đang muốn đi biển Nha Trang hay Đà Nẵng mà đi 1 mình nhiều cũng bùn, muốn thưởng thức nhiều món ăn mà gọi nhiều thì ko ăn hết. Yêu cầu: Vui vẻ, ko sợ nắng, cũng là độc thân xịn ;)).


Bác nào thật lòng muốn đớp thính vui lòng inbox và tự giới thiệu các thông tin tương tự. Mình xin phép ko trả lời tin nhắn ko có thông tin ng gửi (kiểu như: làm quen nhé, bạn ngon thế, bạn ế thế, vân vân....)


Cám ơn sự quan tâm của các bạn :D