Năm nào cũng thế, đầu năm là quyết tâm năm nay sẽ phải khác, năm nay sẽ được một nửa thực sự, thế mà năm nào cũng thế, cuối năm vẫn lại như đầu năm. Nhiều lúc thấy các cặp đôi líu ríu bên nhau mà có đôi chút chạnh lòng. Con đường tình duyên của mình có vẻ gập ghềnh, hạnh phúc vẫn đang lạc lối đâu đây thôi. Lại lên giây cót tìm thử trên này xem sao, thôi thì cũng coi như tìm một vài tia hy vọng vậy.
Em xin tự giới thiệu về bản thân.
Tuổi: Đinh Mão
Quê quán: Hà Nội
Công việc: làm ở cơ quan nhà nước ổn định
Chiều cao: 1m65 (mảnh mai nhưng không gầy :D)
Tính cách: sống nội tâm, biết quan tâm tới người khác, yêu động vật, nhẹ nhàng, tình cảm nhưng vẫn có chút độc lập, cá tính riêng, nấu ăn cũng khá và là con người của gia đình
Sở thích: du lịch, đọc sách, nghe nhạc, tập yoga
Em mong muốn tìm một người phù hợp với bản thân:
Tuổi: hơn từ 10 tuổi đổ lại
Công việc: ổn định tại Hà Nội
Chiều cao: hơn em khoảng 3 cm trở lên
Tính cách: biết quan tâm tới mọi người, sống chân thành, tình cảm.
Đăng bài ở đây, cũng biết là rất rất khó để tìm được một người hợp với mình. Nhưng em xin được phép hy vọng. :x