Em sinh năm 99 :)


Tuổi đời em còn khá trẻ nhưng bạn bè ai cũng bảo em suy nghĩ rất người lớn, chính chắn nhưng k có nghĩa là đôi lúc em không trẻ con.


Mọi người nhận xét em là người biết suy nghĩ, biết quan tâm, nhiệt tình trong mọi việc.


Em muốn tìm người yêu cho hiện tại lẫn sau này. Duy nhất.


Em xin tự giới thiệu 1 chút về mình :


- Em học tốt.


- Tính em dễ chịu, dễ tha thứ, biết suy nghĩ, biết quan tâm, đôi lúc rất nhảnh.


- Em biết nấu ăn.


- Em cũng được, dễ nhìn. K xinh cũng k xấu lắm.


- Em biết hát , mọi người bảo em hát hay.


- Em thích chụp ảnh, guitar.


- Đặc biệt em rất thích biển.


Em muốn tìm cho mình 1 người con trai hiểu thật sự hiểu em. Chính chắn, và cũng bk suy nghĩ. Về tuổi tác thì cỡ 27 tuổi trở xuống. Thật sự nhiều lúc em rất buồn, muốn có bạn trai để chia sẻ mọi chuyện, mong các anh chị đừng trách mắng em khi tuổi còn nhỏ mà lại như vầy. Em cảm ơn anh chị đã đọc bài của em.