Có lẽ khi nhắc đến hai tiếng cô đơn người đã sẽ cảm thấy thật sự buồn tủi. Còn mình chọn cô đơn vì sợ phải đau khổ như con chim sợ cành cong. Sợ phải khóc sợ phải hối tiếc.


Có lẽ rằng yêu và được yêu là hạnh phúc nhưng đâu phải ai cũng có được may mắn đó phải không? Mà có khi có được may mắn đó rồi lại không biết lắm lấy. Chọn cô đơn cũng không phải là cách tồi để nuông chiều bản thân.Nuông chiều cho những tính xấu. Nhưng lần cafe một mình ngắm nhìn các đôi bạn trẻ yêu thương nhau cũng có một chút xót xa nhưng là một cái cười khẩy mình cũng đã một thời như thế. Nâng cốc cafe phê lên và miên mãn với dòng suy nghĩ.


Thực tại đó là mình đang cô đơn đang nuông chiều bản thân hơn tận hưởng những gì của cuộc sống. Cô đơn không ai muốn những khi bạn đã cô đơn rồi thì hãy tự tạo cho mình những niềm vui bên những người thân yêu....


P/s: Có ai đang cô đơn giống mình thì vào chia sẻ cảm xúc nhé!!!


https://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-FA-Chia-s%E1%BA%BB-t%C3%A2m-s%E1%BB%B1-m%E1%BB%97i-ng%C3%A0y/1414738972161567?ref=aymt_homepage_panel