00:23 AM


Đêm về cái cảm giác yên ắng đáng sợ thật làm con người ta ngồi suy nghĩ quá nhiều chuyện , em cũng vậy ngồi nghĩ lung tung ben rồi cảm thấy trống trải thiếu thiếu , sau khi chia tay bạn trai cũ quen gần 2 năm em ngày càng e dè hơn sợ ai đó lừa dối mình nữa mà thiết nghĩ ' tại sao cứ phải làm khổ nhau như vậy mới vui à có 1 người yêu hoặc 1 vợ không đc sao'. Không biết có ai nghĩ như em không ta , mà nói chung hôm nay em muốn mở lòng mình 1 tí


Thông tin về em :


-Em 18 tuổi hiện tại em đang ở Tân Bình - HCM . Em thì học ở nước ngoài và dự định là qua năm sau em sẽ đi tiếp nhưng nếu giữa 90tr người em vô tình tìm thấy anh thì em sẽ ở lại hoặc anh muốn thay đổi cuộc sống thì em bảo lãnh anh qua


- Tính tình : thẳng , thoải mái , hiền vui vẻ lắm thân thì hơi nói nhiều 1 tí tóm lại đc nhận xét nói chuyện dễ thương . Có 1 chút khuyết điểm đang sửa mà chưa biết bao giờ sửa đc e nóng tính . Những lúc như thế này a ngọt ngào em lại dịu ngay chứ anh mà la em bật lại liền . Em thì có những sở thích con gái thôi du lịch , shopping , đi cf 8 này nọ ,.....


Ngoại hình : mặt mũi dễ nhìn , da trắng , chân ngắn đáng yêu ( m55)


Điều em mong muốn sắp tới : Em nói thẳng quan điểm của em luôn để xác định rõ ràng cả 2 bên em không muốn có điều không vui xảy ra .


Em thì tự lập từ nhỏ rồi nên trưởng thành sớm hơn so với bạn cùng trang lứa và tự bản thân em cảm thấy mình cũng khá là cứng rồi . Có thể đọc tới đây anh cho em bốc đồng tuổi em thích chứng tỏ , qua rồi thời đó . Em chơi bời bạn bè cũng đã rồi cũng ngán cảnh yêu -> cãi nhau -> chia tay -> bắt đầu cuộc tình mới nên muốn dừng cuộc chơi, mong muốn là ổn định sớm trong vòng 1-3 năm khi cảm thấy mình cần có nhau .


Em mong muốn anh là người :


- Trưởng thành , chững chạc , trên 23 tuổi


- Có trình độ , có công việc ổn định hoặc đang kinh doanh


- Cùng quan điểm muốn ổn định cuộc sống


-Ko hút thuốc , rượu bia thì tốt hơn nếu có thì có thể vì em bỏ từ từ cũng đc


- Ko quan trọng bên ngoài dễ nhìn là oke


- Ở hcm thì càng tốt còn nếu ở xa a chịu nổi yêu xa đc em cũng không ngại khoảng cách


Em thật lòng thật tâm muốn tìm kiếm chứ không đùa giỡn . Hi vọng em có thể tìm đc anh giữa 90 triệu người để mình có thể cùng nhau đi qua mọi nơi cùng nhau hạnh phúc. Anh cảm thấy hợp với em thì có thể ib hoặc để lại thông tin em sẽ liên lạc


Note : chắc sau bài này có người cm hỏi em học nc ngoài sao ko tìm trai Tây. Với ai thì em ko biết với em mong muốn quen đc btrai V n cùng văn hoá dễ nc hơn và sau này có đi xa hơn thì gđ 2 bên quan tâm vun đắp đc cho con cái



Gởi từ ứng dụng Webtretho của bbpink.2007