Thưa cả nhà, em kể ra thì cũng khó và buồn lắm... Ngày xưa, khi bà nội em còn sống có đi xem bói, thầy bảo bố em chỉ sống đc đến năm 63 tuổi, mà năm nay bố em 62 rồi. Ngày đó em còn bé nên sau này có nghe mẹ kể lại, bản thân bố em k tin mấy chuyện bói toán nhưng trong trường hợp này em biết bố em đang lo lắng, suy nghĩ...


Bố mẹ em đc bốn cô con gái, em là út, các chị đều đã lập gđ...còn em sang năm là băm phát đầu tiên rồi, em thì thấy bình thường, nói chung là vẫn thích có ng.y, còn lấy chồng thì k sốt lắm. Nhưng gần đây, mỗi lần về nhà nghe mẹ kể là đêm bố hay mất ngủ, trằn trọc lắm, em có động viên nhưng em biết bố buồn vì nhà giờ vắng vẻ, tuổi già hay cả nghĩ.


Bố mẹ k giục nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi có ai chưa thôi, em cứ "hoãn binh" mãi cũng ngại và thấy có lỗi quá.


Chính vì vậy, em muốn tìm người yêu, hợp tiến tới kết hôn cho bố mẹ mừng, nhưng phải là ng đàn ông yêu thương, cs bố mẹ em như bố mẹ đẻ, vì bmẹ k có con trai.


* Cụ thể ạ:


- Đàn ông 100%, ko phân biệt giàu nghèo, quê quán, nếu k phải ở Hà Tây hoặc các vùng lân cận thì có thể ở rể, bmẹ cho đất làm nhà, có nhà rồi thì thường xuyên về thăm ông bà, sau này lo hương khói...


- Không phải là con trưởng, con một...


- Có thể hơn hoặc kém 1 vài tuổi, nhưng có mệnh MỘC, hoặc HOẢ (vì em mệnh HOẢ).


- Có công việc ổn định, có thể lo cho vợ (nếu vợ thất nghiệp), con.


- Là người có đạo đức, trách nhiệm.


* Trích ngang em:


- Chuẩn girl, chỉ hơi già thôi...86 ạ.


- Quê Hà Tây


- Là người có phẩm chất, biết cách cư xử (tương đối thôi ạ).


- Ngoại hình (để đối tác tự xem)


- Là nv ngồi văn phòng, lương k cao...


Hi vọng với bài chia sẻ tâm huyết, em sẽ sớm tìm đc rể THẢO cho bmẹ để làm tròn chữ HIẾU a.


Em cảm ơn!