Em vốn là một cô gái đầy mâu thuẫn, tính cách cởi mở, dễ gần, tính cách hướng ngoại. Yêu du lịch mạo hiểm, thích đọc sách.


Nhưng lại khó yêu. Chính vì vậy đã 26 tuổi rồi mà vẫn F.A. Sau khi chia tay mối tình đầu cách đây khoảng 3 năm thì chưa có thêm mảnh tình vắt vai nào.


Cũng không phải là chưa quên gấu cũ mà vì mải ăn mải chơi quá nên quên cả yêu đương.


Nay mọi thứ đã ổn định rồi, còn mỗi ổn định cuộc sống nữa cho bố mẹ yên lòng thôi.


Em sn 90, quê Hà Tây cũ. Rất mong các anh chiếu cố để


thoát ế trong năm nay. :).