Không biết từ bao giờ mọi người đặt cho tôi tên là ế cứng đầu, dù vậy tôi không cảm thấy buồn cho lắm chỉ cho đó là từ để nói đùa cho vui. nữ 36 tuổi , cao 1m65, 60kg ,hình thức cũng kha khá, tính cách tạm cho la ngoan nhưng không hiền, năng động, phúc hậu , hài hước, vui vẻ, cũng khá hoàn hảo đấy chứ nhưng sao vẫn một mình không tình yêu, quá nhiều người đặt câu hỏi cho tôi, giờ này chưa có gia đình chắc chắn có vấn đề về thần kinh , hihihi. Haizz , đúng là tôi cứng đầu thật, là một CEO tôi có lịch biểu khá kín, sáng dậy 6h đến lớp yoga về ăn sáng 8h bắt tay vào việc, 12h ăn trưa xong thì lại công việc , 6h đến 8h chuẩn bị bữa tối, xem phim, tiếp tục công việc đến 11h đi ngủ. Quả thật cứ như vậy thì đến 10 năm nữa tôi vẫn một mình. Đã đến lúc phải đi tìm một bờ vai vững chãi một cách nghiêm túc và có thể phải bỏ việc để thời gian cho việc này thì cả công ty và ai ai cũng tán thành.


Stress, áp lực khiến tôi có lúc thấy quá mệt mỏi mình như con kiến đang sống trong thế giới của những chú voi khổng lồ, nhưng bản chất cứng đầu của tôi đã khiến cảm giác đó tồn tại chỉ chốc lát và tôi phải gồng mình để hòa nhập vào thế giới của loài voi .