Hello cả nhà,


Thực ra tớ rất thích topic cua chị giodonghn1, nhưng vì cái tính ham chơi nên tớ muốn mọi người có cơ hội gặp gỡ, đi chơi, dã ngoại nhằm tạo cơ hội cho hỉêu nhau nhiều hơn trước khi quyết định có gì đó hơn 1 tình bạn.


Vì vậy tớ xin mạn phép lập topic này với mục đích rủ rê, lôi kéo các bạn, anh/chị 3x vẫn đang còn độc thân và mong muốn tìm được 1 nửa của mình. Tớ cũng 29t rồi, tính âm cũng là 30, nên tớ hiểu sức ỳ ở tuổi này rất lớn. Nhưng nếu múôn sớm thấy hạnh phúc thì hãy thay đổi thôi....


Tớ giới thiệu qua: Tớ Sn 86 nhưng là tuổi trâu, gia đình tớ ở HN, đang là nvvp, cao 1m6x, không xấu cũng chẳng xinh : ))...Nghe qua thì cũng không đến nỗi nào mà ế vẫn là ế đó...:(


Các bạn, anh/chị có cùng quan đỉêm và hứng thú với kế hoạch của mình thì để lại thông tin qua về bản thân nhé...Cuối tùân này chúng ta cafe điiiii!