Lâu lắm rồi mới quay trở lại webtretho, lướt qua hội độc thân thấy diễn đàn đông vui quá đi. Định lướt lướt qua nhưng tự dưng sự ế lên ngôi, có cảm giác cũng hơi lo lo nên để lại vài dòng. Mình 1985 độc thân vui tính nhưng khó tính ( thế mới ế ), là người sống giữa 2 thế kỷ nên bị ảnh hưởng không ít dù rất thoáng nhưng cũng rất cổ hủ, bảo thủ ( từng chuyện thôi nhé ) mà lại tuổi sửu nữa nên đầu hơi cứng. Mình sống và làm việc tại Hà Nội, mong được kết giao với mọi người trên mọi miền tổ quốc . Nếu hội trên webtrtho có buổi nhậu nào dành cho u8x thì mong được đăng ký 1 vé góp thêm vài câu chuyện chung vui cùng mọi người.


Hân hạnh làm quen !