1 thằng con trai 24 cái xuân xanh, tự cho mình còn khá "xanh chín", vẫn còn thích tự do, bay nhảy.:5:


Thoắt cái 5 năm ĐH sắp ra trường và đi làm, chợt phát hiện ra những câu hỏi về người yêu, bạn gái dần xuất hiện với tần suất lớn hơn từ đủ các đối tượng/:). Buồn hơn khi nhận lại được là những ánh mắt hoài nghi:-?, những câu chất vần hay cả những ý nghĩ mơ hồ về giới tính (bọn bạn thân):o).... khi trả lời câu hỏi kia chỉ là những cái lắc đầu hay cười trừ.:p


Đôc thân, đi học đi làm, chơi game, chơi đàn, đá bóng, bóng đá... thích làm thế nào thì làm=D>. Tự dưng nghĩ 1 ngày đang xem bóng đá bị giật cái điều khiển, đang chơi đàn phải đèo bạn gái đi chơi.... thôi không nghĩ nữa.:(


Chắc tại khá cổ hủ khi tin vào duyên số:96:, tin vào tình yêu theo đúng nghĩa của tình yêu chứ không phải vì 1 điều gì khác. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng mà.


Một chút mạn đàm của 1 mem mới. Rất mong nhận được chia sẻ, đóng góp của các tiền bối ạ.:97: