Em hứa đấy,em sẽ nhất định tìm được anh!


Chắc giờ này anh đang vui vẻ và hạnh phúc bên cô gái nào đó và anh cũng sẽ nghĩ cô ấy là một nửa của anh,một mảnh ghép hoàn hảo mà ông trời đã sắp đặt phải không anh? Nhưng anh đã nhầm to,không phải là cô gái ấy đâu! mà là em đấy! Anh đừng cưỡng lại số trời nữa. Hãy đến gặp em gấp, em cá là rồi anh sẽ yêu thương em và sẽ hạnh phúc khi ở bên em thôi.Rồi anh sẽ thấy em đáng yêu nhất quả đất. Ờ thì tuy tuổi có hơi già(1984).Nhưng vẻ bề ngoài thì cũng trẻ trung chán so với tuổi. Em sẽ ở bên anh, chia sẻ cùng anh những lúc anh buồn và mệt mỏi vì cuộc sống. Em sẽ lắng nghe và động viên những lúc anh bị áp lực công việc. Cuối tuần chúng mình chở nhau dạo phố, ngắm cảnh, anh nhỉ! Em sẽ nấu những bữa cơm (tuy không ngon lắm, nhưng em sẽ cố gắng